Những trái tim hồng

Thứ hai, 25/09/2017 14:38

Ngày 23-9, tôi đi cùng ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ em mồ côi (BTNKT& TEMC) TP Đà Nẵng để tặng quà cho đồng bào và học sinh nghèo xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng nhân năm học mới. Vẫn mái tóc bạc trắng, dáng vóc nhanh nhẹn, tính tình cởi mở như thời còn làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông tâm sự, về hưu nhưng thấy những hoàn cảnh thương tâm của người khuyết tật (NKT) và trẻ mồ côi (TMC) thấy lòng xót xa, thương cảm nên tham gia Hội BTNKT& TEMC để góp phần giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Ông Nguyễn Hoàng Long tặng quà Trung thu-2017 cho các cháu Làng Hy Vọng. 

12 năm gắn bó với công tác từ thiện, lúc đầu gặp nhiều khó khăn nhưng với tình thương, trách nhiệm và uy tín cá nhân, ông cùng đội ngũ các cấp Hội và Ban chấp hành xây dựng được 5 trung tâm hướng nghiệp, nuôi dạy TMC và 3 cơ sở từ thiện, khám chữa bệnh cho trẻ em nghèo trên địa bàn TPĐN. Chỉ riêng nhiệm kỳ 2012-2016, Hội BTNKT& TEMC TP đã vận động các cơ quan, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, các cá nhân hỗ trợ kinh phí gần 18 tỷ đồng giải quyết nhu cầu bức thiết cho NKT, TMC và gia đình nghèo trên địa bàn TP.  Trong đó trợ cấp học bổng, hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập cho hơn 500 lượt học sinh là TMC, khuyết tật, con em gia đình nghèo có điều kiện đến trường với kinh phí gần 410 triệu đồng.

Tặng quà Tết cho TMC với kinh phí hơn 330 triệu đồng, cấp xe máy điện, xe lăn, xe lắc, xe quay tay, xe bại não cho NKT trị giá hơn 850 triệu đồng. Ngoài ra Hội còn tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng hơn 300 lượt TMC tại Trung tâm nuôi dạy TMC Hoa Mai và Trung tâm nuôi TMC sơ sinh Đà Nẵng. Tổ chức dạy nghề miễn phí cho hơn 300 NKT với hơn 1,7 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 245 người... Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Hội đã huy động được hơn 6,5 tỷ đồng phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dạy TMC, trong đó tổ chức ASSORV của Pháp tình nguyện hỗ trợ mỗi năm 1 tỷ đồng (trong 5 năm), cho Trung tâm nuôi dạy TMC Hoa Mai, ngoài ra Hội còn nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức từ thiện như Chùa Nam Hải 300 triệu đồng, Phòng An Ninh kinh tế CATP Đà Nẵng là đơn vị thường xuyên quan tâm tặng quà cho TMC tại Trung Tâm nuôi dạy TMC Hoa Mai...

Chị Nguyễn Thị Liền, Giám đốc Công ty TNHH Một Thành viên Dạy nghề Khuyết tật Thanh Ngọc Minh, người nhiều năm gắn bó với Hội BTNKT& TMC cho chúng tôi biết,  là doanh nghiệp thêu, ban đầu chị rất bỡ ngỡ với việc làm từ thiện, được sự động viên của bác Nguyễn Hoàng Long, chị đã mạnh dạn nhận một số NKT và TMC vào Công ty để hướng dẫn dạy nghề.  Đến nay đã có hơn 40 NKT và TMC được chị đào tạo có nghề nghiệp ổn định và đang làm việc tại Công ty... Chị cũng chính là tác giả của bức tranh thêu nổi tiếng “Khúc hát thanh bình” được bán đấu giá tại chương trình “Những trái tim hồng lần thứ V năm 2016” do Hội BTNKT& TEMC TPĐN tổ chức với số tiền bán được 230 triệu đồng ủng hộ Quỹ Hội.

Chị bảo, suốt 3 tháng qua, chị và đội ngũ thợ của Công ty đã thực hiện một bức tranh lớn gấp đôi bức tranh “Khúc hát thanh bình” với chất liệu lụa tơ tằm để chuẩn bị cho chương trình “Những trái tim hồng lần thứ VI năm 2017” tổ chức vào tối 28-9 tới tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng. Bức tranh mang tên “Một góc quê tôi ” là tâm tư, tình cảm của chị Nguyễn Thị Liền nhân một lần đi qua làng Nam Ô, sát chân đèo Hải Vân thấy phong cảnh hữu tình, đồng ruộng, núi non Hải Vân hùng vĩ, chị đã xúc động phác thảo và đưa vào tranh.  Với 1.280 ngày công miệt mài thực hiện, bức tranh chị tặng cho chương trình “Những trái tim hồng-2017” đã hoàn thành với tổng trị giá về vật liệu và công thợ gần 130 triệu đồng…

Chị Trần Thị Mỹ Hạnh tặng xe đạp và tiền cho HS xã Hòa Bắc, Hòa Vang. 

Từng cùng chị Trần Thị Mỹ Hạnh, trưởng nhóm từ thiện Tâm Hạnh Nguyện đi phát quà cho đồng bào và trẻ em nghèo tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, tôi thật sự cảm phục trước sự xốc vác, nhiệt tình và năng nổ của người phụ nữ này. Xuất phát từ chữ tâm, với mong muốn được giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh, thấy hoạt động thiết thực của Hội BTNKT & TMC TPĐN, chị  đã tình nguyện tham gia và vận động bạn bè, người thân tổ chức nhóm từ thiện Tâm Hạnh Nguyện. Thông qua Hội, nhóm của chị đã quyên góp, vận động kinh phí và tổ chức phát bánh mỳ buổi sáng thường xuyên cho người nghèo tại nhà số 29-Lê Duẩn.

Trong năm 2016-2017, nhóm Tâm Hạnh Nguyện đã ủng hộ cho NKT và TMC TPĐN hơn 150 triệu đồng; hỗ trợ đồng bào và học sinh nghèo xã Hòa Bắc hơn 40 triệu đồng; cho nhà trẻ xã Hòa Bắc hơn 30 triệu đồng; ủng hộ học sinh Tây Giang, Quảng Nam 1.500 quyển vở, cặp sách, áo quần năm học mới 2017; Trung thu năm nay, nhóm của chị tiếp tục tặng 300 suất quà cho trẻ em nghèo và TMC tại các Trung tâm của Hội BTNKT & TMC. Chị Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết, cá nhân chị đã dành một khoản tiền và vận động anh chị em trong nhóm góp tiền đấu giá mua bức tranh “Một góc quê tôi ” của chị Nguyễn Thị Liền với giá 150 triệu đồng để ủng hộ cho Quỹ của Hội BTNKT & TMC...

Có thể thấy rằng, với hoạt động ngày càng đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, Hội BTNKT & TMC TPĐN đã làm tốt việc bảo trợ, giúp đỡ cho NKT & TMC, và các gia đình nghèo, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với người bất hạnh. Thông qua hoạt động của Hội ngày càng có nhiều tấm lòng từ thiện như chị Liền, chị Hạnh và các đơn vị hảo tâm khác cùng chung tay giúp cho đời sống của NKT và TMC từng bước được cải thiện, nâng cao, góp phần thực hiện chủ trương đảm bảo an sinh xã hội và “Thành phố 4 an” của TP.  Theo chúng tôi, hoạt động của Hội BTNKT & TMC TPĐN đã bước đầu thể hiện nhận thức mới trong cách tiếp cận bảo trợ từ nhân đạo, từ thiện sang thực hiện quyền của NKT & TMC theo chủ trương của TƯ Hội BTNKT& TMC Việt Nam.

HIỀN MINH